Nguyễn Minh Khoa
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là Nguyễn Minh Khoa. Em xin được trình bày về bức tranh dự thi của em. Bức tranh này là khát vọng của em về một Trái Đất xanh, sạch, đẹp, thông minh và hiện đại vào năm 2050, gói gọn trong thông điệp \"Chung tay bảo vệ Trái Đất - Tôi yêu Việt Nam\". Ở trung tâm, Trái Đất nở nụ cười hạnh phúc, được bao bọc bởi lá xanh, tượng trưng cho một tương lai nơi con người và thiên nhiên hài hòa. Xung quanh là những hành động cụ thể kiến tạo tương lai: chúng ta sử dụng pin năng lượng mặt trời và điện hợp lý, nói \"Không\" với việc chặt phá rừng và ô nhiễm, thay vào đó là trồng cây và thu gom rác một cách tích cực. Em hình dung một xã hội tiến bộ: mọi người dùng túi vải, có bình nước cá nhân, đi lại bằng xe đạp, xe buýt, trẻ nhỏ tham gia chế tạo nhựa tiết kiệm điện. Đồng thời, công nghệ sẽ giúp cuộc sống tiện nghi và an toàn hơn với robot làm việc nhà, xe điện tiên tiến có thể đi dưới nước, và máy móc đảm nhiệm các công việc nguy hiểm. Em tin rằng, chỉ cần chúng ta sống xanh và bảo vệ môi trường, Trái Đất sẽ luôn mỉm cười với chúng ta.