Nguyễn Minh Khuê
Câu chuyện chia sẻ
Mỗi ngày, em đều được sống trong một thế giới hiện đại và đầy tiện lợi, hạnh phúc. Một thời đại mà mọi thứ được xử lí bằng những công cụ máy móc tiên tiến. Vạn vật xung quanh em đều sống động và tuyệt diệu. Và được sống trong hòa bình và hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất mà em luôn tự nhắc nhở bản thân. Thế nhưng để đổi lấy một thế giới hiện đại thì trái đất phải nhận lấy những hậu quả khó lường mà cho đến nay chung ta vẫn chưa thể chấm dứt chúng. Mỗi khi nhìn thấy cây cỏ dần trở nên héo úa, động vật dần dần biến mất và bị tuyệt chủng,cả những bãi biển hay sông hồ cũng dần chìm trong rác thải. Những đồng cỏ hay là những cánh rừng dần trở nên hoang vu và chìm trong biển lửa. Mỗi lần thấy vậy, trái tim em lại thêm một lần cảm thấy nhói đau và bất lực.
Hôm nay, em vẽ nên bức tranh này với mong muốn truyền tải đến mọi người một thông điệp đơn giản và cũng chẳng cầu kì nhưng nó lại mang trong mình một ý nghĩa rất lớn lao và vĩ đại, đó chính là:
Hãy sử dụng năng lượng xanh/giáo dục xanh và sống xanh để hướng đến một tương lai xanh-sạch-đẹp.
Để đến khi trái đất chúng ta bước chân đến năm 2050 có thể cảm thấy hạnh phúc và sống trong một môi trường trong lành, sạch sẽ, hiện đại. Em luôn mong chung quanh con đường đi học của mình được bao phủ bởi cây cỏ xum xuê khắp nơi. Chỉ bởi một người thì chẳng được gì, nhưng từ người ấy lại có thể dần dần truyền đạt cảm hứng và động lực cho những người chung quanh cùng bắt tay vào tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Một hành động nhỏ nhưng lại lan tỏa đi sự yêu thương đối với thiên nhiên cho mọi người, khắp mọi nơi. Đó chính là điều em luôn hướng đến đấy! Chỉ bởi những việc nhỏ nhoi thôi,như: nhặt rác bên ven đường, tái chế đồ dùng hay chỉ là sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường nhưng nó lại có thể tại nên sức mạnh giúp chúng ta được sống trong hạnh phúc, tránh được nhiều bệnh tật và thiên tai.
Dù đây chỉ là một bức tranh giản dị và nhỏ bé nhưng nó luôn mang trong mình một ý nghĩa to lớn hơn nhiều. Với những tâm huyết mà bản thân đã dành ra, em mong rằng mỗi người nhìn và đọc được những dòng này có thể chung tay xây dựng nên một thế giới mới, tươi đẹp và tiện lợi.