Nguyễn Minh Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Qua bức tranh em vẽ em muốn nói rằng việc bảo vệ Trái Đất là 1 phần vô cùng quan trọng.Những việc làm tuy nhỏ mà có thể gây hại cho chúng ta và ảnh mạnh mẽ đến sự sống trên Trái Đất, bởi chúng ta là những người sinh sống và phất triển tại Trái Đất. Chúng ta hãy thử tưởng tượng mà xem những thành phố và các ngôi nhà cao tầng trọc trời được xây dựng lên còn những cái cây vô tội thì đang bị chặt phá và dần biến mất mà cây xanh là phần vô cùng quan trọng đối với nhân loại loại loài người và kể cả Trái Đất. Mẹ Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta một môi trường xanh để chúng ta phát triển điểm mạnh sự thông minh và lanh lợi của mình, nhưng rồi chúng ta đã dần quên đi bầu không khí trong lành, ít khi có mưa giông bão tố ,người dân sống suôn sẻ , thuận lợi ngày 1 phát triển. Còn bây giờ chỉ trong 1 năm có biết bao nhiêu là bão đổ bộ vào nước ta, người dân khốn khổ , mùa màng thất thoát.Trái Đất đã không còn như trước nữa, nên em mong ai trong chúng ta cũng nên có 1 phần ý thức và trách nhiệm để giúp Trái Đất ngày một xanh hơn và càng tốt đẹp hơn.