Nguyễn Minh Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em mang chủ đề \" Vì tương lai xanh năm 2050\", thể hiện mong muốn về một hành tinh tràn ngập màu xanh và tình yêu thương giữa con người với thiên nhiên. Trong tranh, em vẽ khung cảnh một ngày nắng đẹp, khi các bạn nhỏ cùng nhau trồng cây, tưới nước và vui đùa bên dòng sông. Chiếc thuyền gỗ nhỏ chở 2 bạn nhỏ đang mỉm cười hạnh phúc, xung quanh là những chú voi, hươu, chim, và chó đang hòa mình vào không gian yên bình, trong lành. Qua bức tranh này, em muốn gửi gắm thông điệp rằng: Bảo vệ môi trường bắt đầu từ ý thức và tình yêu thiên nhiên của mỗi người. Nếu ai cũng biết yêu quý cây xanh, chăm sóc động vật, và không làm tổn hại đến môi trường, thì trái đất sẽ mãi là ngôi nhà đáng sống của tất cả chúng ta. Em tin rằng tương lai xanh 2050 không chỉ là ước mơ xa vời mà là kết quả của những hành động nhỏ từ ngày hôm nay: Một cái cây được trồng, một con vật được bảo vệ hay một nụ cười dành cho thiên nhiên đều góp phần tạo lên một thế giới tốt đẹp hơn. Em hi vọng rằng, trong tương lai, khắp nơi trên trái đất đều phủ đầy màu xanh cúa sự sống và lòng nhân ái.