Nguyễn Minh Nhật
Câu chuyện chia sẻ
Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2025
Kính gửi Chương trình “Tương lai xanh 2050”,
Hôm nay, khi nghĩ về năm 2050, em tràn đầy hy vọng về một Trái đất xanh tươi, nơi thiên nhiên và con người cùng sống hòa hợp, chan hòa yêu thương. Em muốn chia sẻ cùng quý chương trình ước mơ nhỏ bé nhưng tha thiết của mình.
Em mơ thấy bầu trời trong xanh không còn khói bụi, những dòng sông trong lành soi bóng hàng cây, và những cánh rừng xanh ngát được gìn giữ nguyên vẹn. Con người sẽ sống trong những thành phố tràn đầy màu xanh – mái nhà có vườn cây, đường phố phủ kín công viên, để ai cũng được hít thở bầu không khí trong lành, dịu mát.
Em ước mong trong mỗi trường học sẽ có những Đội Xung Kích Xanh nhiệt huyết. Ở Vinschool Smart City, em hình dung đội sẽ có kế hoạch hoạt động rõ ràng:
Địa điểm: trong khuôn viên trường học và khu đô thị xung quanh.
Thời gian: thứ Hai hàng tuần kiểm tra việc phân loại rác trong lớp học; chiều thứ Tư cùng nhau chăm sóc vườn cây nhỏ ở sân trường; sáng thứ Sáu tuyên truyền về tiết kiệm điện, nước trong giờ chào cờ. Thỉnh thoảng vào cuối tháng, cả đội sẽ tổ chức “Ngày hội tái chế” hay “Ngày xanh không rác nhựa”.
Mục tiêu: tạo thói quen sống xanh cho toàn thể học sinh, giảm rác thải nhựa trong trường, tăng mảng xanh trong khuôn viên, và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường ra cộng đồng.
Nếu các trường đều lập được những đội xung kích như vậy, em tin rằng đến năm 2050, thế hệ trẻ chúng em sẽ trở thành những công dân xanh thực sự. Chúng em không chỉ học trong sách vở, mà còn học cách yêu thiên nhiên, sống hài hòa và bảo vệ Trái đất như ngôi nhà thân thương của mình.
Em hy vọng ước mơ này sẽ sớm trở thành hiện thực. Nếu tất cả chúng ta cùng bắt đầu ngay từ hôm nay, Trái đất năm 2050 chắc chắn sẽ là một hành tinh xanh ngát, chan hòa yêu thương giữa con người và thiên nhiên.
Kính thư,
Nguyễn Minh Nhật
Lớp 7A2, Trường Vinschool Smart City