Nguyễn Minh Phúc
Câu chuyện chia sẻ
LỜI GIỚI THIỆU
Đây là bức tranh “Tương lai xanh 2050” của em. Trong bức tranh là cái nhìn của em về tương lai năm 2050, một tương lai xanh-sạch-đẹp. Cùng với công nghệ phát triển ngày nay, em nghĩ thế giới sẽ kết hợp những công trình kiến trúc hiện đại với nhiều cây xanh. Tạo ra một thế giới tân tiến với những toà nhà cao vút mà vừa đảm bảo thân thiện với môi trường. Không chỉ thế, em nghĩ cùng với những nỗ lực bây giờ của nhân loại, chế tạo ra những phương tiện giao thông điện thì trong tương lai mọi người sẽ sử dụng chúng trong một phần của cuộc sống hàng ngày. Chúng ta sẽ trồng thật nhiều cây xanh, hoà mình vào cuộc sống xanh với thiên nhiên. đồng thời vẫn tiếp tục chế tạo và nghiên cứu công nghệ tối tân, giúp ích cho đời sống của nhân loại.
CHI TIẾT TRONG BỨC TRANH
Ở góc phải bên trên của bức tranh, có hình ảnh của một chiếc xe điện, tượng trưng cho những phương tiện thân thiện với môi trường chúng ta sẽ có trong tương lai. Giữ bức tranh là một quả cầu hình Trái Đất lớn, phun nước, được gắn với một công trình ở bên dưới. Phía sau nó là đường cho tàu cao tốc chạy, nối từ toà nhà này sang toà nhà khác, tiện lợi và nhanh để di chuyển. Xung quanh, ta có thể thấy rất nhiều cây cối và những ngọn đồi xanh mướt, đó là sự kết hợp của những công trình hiện đại với thiên nhiên. Mọi nơi đều có cây cối mọc, và con người sẽ sống hoà mình cảnh vật xanh.
MÀU SẮC ĐƯỢC SỬ DỤNG
Em sử dụng : màu sáp dầu (oil pastel) và màu nước.
Em chọn nhiều màu sắc sáng sủa để làm cho bức tranh trông nổi bật hơn vì đề tài là tương lai xanh tươi sáng.
Cảm ơn mọi người đã xem và đọc!!!:)