Nguyễn Minh Thư
Câu chuyện chia sẻ
Lời Bình Tác Phẩm
\"Tương Lai Xanh 2050
Cây đũa thần- Gom tác xanh\"
Chào các bạn và các cô chú! Con tên là Nguyễn Minh Thư, học lớp 3D. Con rất vui khi được giới thiệu về bức tranh của mình với tên là
\"Tương lai xanh 2050
Cây đũa thần - Gom rác xanh\"!
Các bạn thấy không? Bức tranh của con tràn ngập màu xanh lá cây của cỏ, của cây cối và màu đỏ tươi của những quả táo chín mọng. Con vẽ hai cây cổ thụ to lớn, nhiều hoa đang nở rộ, và bầu trời thì trong xanh, có vài đám mây trắng bồng bềnh. Đây chính là ước mơ của con về năm 2050 – một tương lai thật là xanh, sạch, đẹp!
Nhân vật chính trong tranh chính là con đấy ạ! Con đang mặc bộ quần áo yếm màu xanh và cầm một cây gậy thần kỳ có hình bàn tay màu xanh lá. Đây không phải là gậy chơi đâu nha, đây là \"Gậy Thu Rác Thần\" của con! Các bạn nhìn xem, con đang dùng cây gậy để nhặt một mẩu giấy hoặc một cái hộp nhỏ xíu và bỏ vào thùng rác xanh lá cây có biểu tượng tái chế.
Con nghĩ, để tương lai của chúng ta thật sự xanh và đẹp như thế này, mọi người, kể cả chúng con, phải cùng nhau làm một việc rất quan trọng: đó là gom rác đúng cách và tái chế! Thùng rác xanh lá cây có biểu tượng mũi tên quay tròn nhắc nhở chúng ta rằng rác không phải là bỏ đi hết, mà có thể biến thành đồ dùng mới.
Qua bức tranh này, con muốn gửi một thông điệp nhỏ đến tương lai: \"Hãy yêu quý Trái Đất của chúng ta!\" Chỉ cần mỗi bạn nhỏ và mỗi người lớn đều có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi và biết cách phân loại rác, thì đến năm 2050, chúng ta sẽ sống trong một thế giới thật tươi đẹp, có không khí trong lành, cây cối xanh tốt, và những vườn hoa rực rỡ.
Con hy vọng bức tranh của con sẽ làm mọi người thêm yêu màu xanh và cùng nhau giữ gìn môi trường nhé!
Con xin cảm ơn ạ !