Nguyễn Minh Tú
Câu chuyện chia sẻ
Bài vẽ trên cho chúng ta thấy một bên là sự tàn phá của ô nhiễm không khí,ô nhiễm môi trường,rác thải công nghiệp...khiến cho thế giới chúng ta bị huỷ hoại nghiêm trọng.Có rất nhiều ảnh hưởng đến đời sống nhân dân như : rác thải tràn lan,đời sống nhân dân khổ cực vì ngày càng nhiều người mắc bệnh về phổi và gan,các gia súc như trâu,bò,lợn.. chết do nhiễm bệnh,có rất nhiều nơi ở miền Trung hiện nay bị lũ lụt cũng do chủ quan vì không bảo vệ rừng và rất nhiều cái tác hại khác.Bên kia của bức tranh là một nơi nào đó ko có sự ảnh hưởng của rác thải nơi mà các con vật có thể sống an toàn,có nhiều cây xanh và cũng là mục đích mà chúng ta muốn đạt được.Hiện nay có rất nhiều công ty mọc ra để phục vụ đời sống nhân dân và là nguồn thu nhập của biết bao nhiêu con người nhưng bên cạnh đó các khu rừng xanh nay đã biến thành toà nhà cao nhả ra khói.Một phần của sự biến đổi môi trường đó cũng do con người mà ra,vì quá chủ quan nên đời sống cũng không như trước kia nữa.Bên cạnh đó cũng có rất nhiều bạn trẻ đã ý thức được việc này,ta có thể dễ nhìn thấy các cô chú,các anh chị tình nguyện viên dọn rác trên đường,nơi những cái cống bốc mùi đó là sự xuất hiện của những anh hùng thầm lặng đang cố góp một chút sức nhỏ bé để giúp trái đất ta xanh hơn.Qua bức tranh trên em muốn gửi tới mọi người rằng,hãy chung tay làm cho trái đất thêm xanh mỗi người góp một ít sức sẽ giúp cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn.