Nguyễn My An
Câu chuyện chia sẻ
Câu chuyện: Trái Đất bị bệnh
Ngày xưa, Trái Đất của chúng ta rất khỏe mạnh. Rừng thì xanh bát ngát, sông suối trong lành, chim chóc hót líu lo, muôn loài đều sống hạnh phúc. Nhưng rồi con người xây nhiều nhà máy, chặt phá rừng, xả rác xuống sông và thải khói bụi ra không khí. Trái Đất dần trở nên mệt mỏi, nóng lên và bị bệnh.
Thấy vậy, các bạn nhỏ quyết tâm cùng nhau bảo vệ môi trường. Mỗi bạn đều làm những việc nhỏ như nhặt rác bỏ vào thùng, trồng thêm cây xanh, tiết kiệm nước và điện. Nhờ những hành động ấy, sông suối trở lại trong lành, cá bơi tung tăng, rừng cây xanh tươi, không khí mát mẻ hơn. Trái Đất đã khỏe mạnh trở lại và nở nụ cười rạng rỡ.
Từ đó, mọi người đều hiểu rằng chúng ta cần phải hành động để bảo vệ môi trường, để Trái Đất mãi là ngôi nhà xanh sạch đẹp của tất cả.
🌱 Hãy hành động vì môi trường! 🌍