Nguyễn Mỹ Hạnh
Câu chuyện chia sẻ
“Tương lai xanh 2050” là màu xanh hi vọng, cũng là chủ đề bức tranh mà em muốn gửi đến cuộc thi và tất cả chúng ta. Tương lai của chúng ta cũng như của các loài sinh vật dưới đại dương và trên đất liền sẽ phụ thuộc vào những điều chúng ta đang làm ở hiện tại. Bởi quá khứ của chúng ta là những ngày đáng sống với một môi trường thiên nhiên hòa hợp, trong lành hơn. Nếu không có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường ngay từ hôm nay thì một ngày không xa chúng ta sẽ phải nhờ đến máy móc mới có oxy để thở, hành tinh của chúng ta sẽ bị ô nhiễm, và chúng ta không còn có thể sống ở đó được nữa. Bức tranh mở đầu bằng con tàu vũ trụ đưa chúng ta đến một thế giới vào năm 2050 với tên gọi “Tương lai xanh”. Nơi đó có những việc làm hết sức đơn giản mà ai trong chúng ta cũng có thể thực hiện hàng ngày như vứt rác đúng nơi quy định; tái chế lại vật liệu bỏ đi, biến chúng thành những vật hữu ích, sử dụng năng lượng gió thay cho những năng lượng gây ô nhiễm môi trường … chính vì vậy không khí được thông thoáng, trong lành hơn. Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường ngay từ bây giờ, để Trái Đất của chúng ta luôn luôn là một màu xanh tươi thắm, không có sự khác biệt cả về quá khứ lẫn tương lai, không phải nuối tiếc về quá khứ và hướng tới một tương lai tươi đẹp lành mạnh hơn.