Nguyễn Nam Phong
Câu chuyện chia sẻ
Ô nhiễm môi trường từ những khu chợ và ước mơ về tương lai xanh năm 2050
Mỗi buổi sáng, ở những khu chợ, nơi cộng đồng sinh hoạt luôn nhộn nhịp với tiếng nói, tiếng cười và tiếng rao hàng quen thuộc. Thế nhưng, sau khi tan chợ, chúng ta lại thấy trên mặt đất ngập tràn rác thải: Túi ni-lông, hộp xốp, hộp nhựa, chai lọ, rau héo, đồ thực phẩm thừa... Tất cả tạo nên hình ảnh nhếch nhác mất vệ sinh, bốc mùi và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nước thải từ chợ chảy ra cống rãnh làm tắc nghẽn, ô nhiễm nguồn nước; rác thải bay khắp nơi gây ảnh hưởng đến cảnh quan và sức khỏe con người.
Từ đó em nhận thấy bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cấp bách, không chỉ của người lớn mà là của tất cả mọi người sống trên trái đất này, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng em - những người sẽ sống trong tương lai xanh đến năm 2050. Cũng chính vì lẽ đó em đã nghĩ ra một ý tưởng sáng tạo “cỗ máy Chú Trâu Siêu Nhiên” – một robot thân thiện thu gom rác thải ở chợ, sau đó phân loại và tái chế thành những chiếc túi sinh học thân thiện với môi trường. Nhờ đó chợ sẽ sạch sẽ không còn rác thải, đồng thời góp phần hình thành thói quen sử dụng sản phẩm xanh trong cộng đồng.
Em thấy rằng nếu mỗi người đều có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, hạn chế rác thải nhựa và ủng hộ các sáng kiến xanh, thì tương lai của Trái Đất đến năm 2050 sẽ thật tươi đẹp chúng ta sẽ có một hành tinh xanh, sạch và đáng sống.