Nguyễn Ngọc Anh
Câu chuyện chia sẻ
Gửi tương lai Xanh năm 2025
Vào mỗi buổi sáng sớm, những chiếc xe có cánh tay của rô-bốt tự động sẽ thay thế con người dọn dẹp rác ở thành phố và tự động giúp phân loại rác nhanh chóng và chính xác. Khiến xung quanh thành phố trở nên sạch đẹp,cây cối thì xanh mướt nhờ những chú rô-bốt hằng ngày chăm chỉ tưới cây. Trong mỗi gia đình, ít nhất cũng sẽ có một chú rô-bốt giúp làm việc nhà, nấu ăn và chăm sóc các thành viên trong gia đình. Đặc biệt là, những chú rô-bốt y tế thông minh có thể theo dõi sức khoẻ cho người già trong gia đình, nhắc nhở uống thuốc và gọi cấp cứu mỗi khi cần thiết. Người già không còn cô đơn nữa vì có những chú rô-bốt ngồi cạnh nói chuyện mỗi ngày.Trẻ em không còn phải đi học thêm nữa mà được những chú rô-bốt kèm cặp và dạy học, bảo đảm an toàn mỗi khi bố mẹ vắng nhà. Nhờ có robot mà cuộc sống trong tương lai của con người sẽ tiện lợi, vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều.
Năm 2050 – thế giới ấy có thể rực rỡ ánh sáng của tri thức, cũng có thể mịt mù khói bụi của tham vọng. Nhưng em tin rằng, với trái tim và khát vọng hướng thiện, con người sẽ chọn con đường đúng, con đường của yêu thương, sáng tạo và sẻ chia. Tương lai không nằm ở những cỗ máy biết nói hay những tòa nhà vươn tới mây trời, mà nằm trong chính cách chúng ta đối xử với nhau hôm nay. Bởi thế giới của ngày mai được viết nên từ những bàn tay, những ước mơ và niềm tin của con người hôm nay.