Nguyễn Ngọc Bảo Phương
Câu chuyện chia sẻ
Thư gửi đến tương lai năm 2050
Kính chào mọi người!
Em tên là Nguyễn Ngọc Bảo Phương, lớp 6A7, Trường THCS Linh Đông - Thủ Đức.
Nhân dịp cuộc thi “Viết thư gửi đến tương lai năm 2050”, hôm nay em rất vui và hạnh phúc khi có cơ hội chia sẻ với mọi người về những ước mơ, suy nghĩ của em về tương lai tươi sáng.
Hiện nay, khi nghĩ về tương lai, em mơ về một thế giới xanh tươi, nơi mà mẹ thiên nhiên cùng bao loài sinh vật chung sống hòa hợp với nhau. Em mong rằng ở thế giới tương lai mai này, sẽ không còn cảnh ô nhiễm, trong lành, không khí sạch, không còn sông bị nhiễm bẩn, đen ngòm bởi rác thải và các nhà máy lớn. Để có một tương lai xanh như thế, chúng ta phải thực hiện từ hôm nay.
Chặt phá rừng để lấy gỗ, lấy đất để trục lợi bản thân. Thay vào đó con người chúng ta sẽ có cách cư xử văn minh, nghĩ tốt hơn, bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh. Các phương tiện giao thông sẽ ít ô nhiễm hơn, thay vào đó sẽ chuyển sang sử dụng năng lượng sạch. Khu công nghiệp sẽ thay vì khói bụi thải ra, thì có nhiều cây xanh, hoa đẹp.
Ở nông thôn, ta sẽ trồng nhiều cây xanh, khu vui chơi, trồng rừng ngập mặn để tránh tác động của biến đổi khí hậu, của thiên tai, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Cũng chính vì hy vọng đó nên em mong muốn tất cả mọi người chung tay ý thức bảo vệ môi trường. Chỉ đơn giản là việc làm nhỏ nhất để giữ gìn thói quen hành động hiện tại, tuy nhỏ bé thôi nhưng sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta sau này.
Phải có 1 lối sống thật lành mạnh, cộng đồng chung tay, ta phải biết gần gũi với thiên nhiên, chúng ta cần phải biết tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.
Tưởng tượng thế nào để chúng ta tích cực tham gia vào các hoạt động ngoài trời để bảo vệ môi trường thiên nhiên.
Em tin rằng nếu tất cả mọi người đều có trách nhiệm giữ cho Trái Đất mãi xanh thì tương lai con người và thiên nhiên sẽ cùng nhau phát triển hài hòa.
Em mong rằng thế hệ sau sẽ được sống trong một thế giới yên bình, tươi đẹp.
Em thật mong hy vọng tất cả chúng ta hãy cùng nhau chung tay hành động ngay bây giờ, biến lời mơ ước thành sự thật.
Xin chào mọi người