Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em có tên là “Cống ngầm thông minh – Lá chắn mùa mưa”. Trong tranh, em vẽ một thành phố hiện đại, sạch đẹp và không còn bị ngập nước mỗi khi trời mưa. Dưới lòng đất là một hệ thống cống ngầm thông minh, các đường ống được nối với nhau như một mê cung lớn, giúp nước mưa chảy nhanh xuống dưới. Ở đó, có những cỗ máy đặc biệt làm việc không ngừng để lọc nước. Nước bẩn sẽ được làm sạch, phần còn lại được biến thành năng lượng dùng để sạc cho ô tô, thay cho xăng dầu. Nhờ vậy, thành phố vừa sạch hơn, vừa tiết kiệm được nhiên liệu. Em muốn qua bức tranh này gửi gắm mong ước về một tương lai thông minh, nơi con người biết tận dụng công nghệ để bảo vệ môi trường. Cống ngầm thông minh không chỉ là “lá chắn” giúp chống ngập mà còn là “nguồn năng lượng xanh” cho cuộc sống. Em rất vui và tự hào về ý tưởng này, vì em tin rằng nếu ai cũng yêu thiên nhiên và biết sáng tạo, thế giới của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.