Nguyễn Ngọc Diệp
Câu chuyện chia sẻ
Bài dự thi “ Gửi tương lai xanh 2050”
Bức tranh mô tả một Trái Đất xanh tươi ở trung tâm, tượng trưng cho hành tinh của chúng ta. Để hướng tới một trái đất xanh năm 2050 chúng ta cần có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường.Mỗi bức tranh nhỏ ấy là một mảnh ghép cần thiết để có một trái xanh -sạch - đẹp trong tương lai. Mảnh ghép đầu tiên vẽ hình ảnh những người trồng cây xanh tươi, vì em tin rằng mỗi cái cây được trồng là một lá phổi mới cho Trái Đất. Cây cối không chỉ giúp thanh lọc không khí, mang lại sự mát mẻ, mà còn là biểu tượng của sự sống và hy vọng vào một tương lai xanh hơn.Mảnh ghép tiếp theo vẽ hình ảnh giọt nước quý giá, với những người sử dụng nước một cách tiết kiệm và hợp lý, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước.Một mảnh ghép khác vẽ hình ảnh mọi người cùng nhau thu gom rác thải, giữ cho môi trường sạch đẹp, không bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa và các chất thải .Bức tranh cuối cùng mô tả hình ảnh các tấm pin năng lượng mặt trời, turbine gió, biểu tượng cho việc khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo, giảm thiểu sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm.Tất cả những hình ảnh này đều xoay quanh Trái Đất, gửi gắm thông điệp rằng mỗi hành động nhỏ của chúng ta, từ việc trồng cây, tiết kiệm nước, nhặt rác đến sử dụng năng lượng tái tạo, đều góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng một tương lai xanh, sạch, đẹp cho hành tinh của chúng ta. Bức tranh không chỉ mang tính giáo dục cao mà còn khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ Trái Đất – ngôi nhà chung của chúng ta tơng lai xanh 2050”