NGUYỄN NGỌC DIỆP
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh em gửi đến cuộc thi gửi “Tương Lai Xanh 2050” thể hiện khát vọng về một cuộc sống trong tương lai, nơi con người và thiên nhiên hòa hợp, cùng nhau xây dựng một cuộc sống xanh, sạch và an lành.
Qua hình ảnh núi non trập trùng, hùng vĩ và thơ mộng, dòng suối xanh trong mát uốn lượn, những cánh đồng lúa trải dài, những luống rau xanh tốt do con người bảo vệ và chăm sóc, em muốn nói lên sự trù phú của quê hương, nguồn tài nguyên có thể vô tận nhưng cần được bảo vệ nuôi dưỡng mới phát triển bền vững. Có như thế con người mới có được cuộc sống tốt đẹp, được hit thở không khí trong lành.Trong tranh, em vẽ những ngôi nhà sàn mộc mạc, thân thiện với môi trường, biểu tượng cho lối sống hài hòa với tự nhiên. Cuộc sống hiện lên thật bình yên và hạnh phúc với hình ảnh mọi người đang vui vẻ làm việc. Các bạn nhỏ đang phụ giúp bố mẹ chăm sóc vườn rau, tưới cây, nhổ cỏ trong niềm háo hức, phấn khởi. Những chú gà, chú chó, chú chim vô tư nô đùa, tạo nên một bức tranh sinh động về sự gắn kết giữa con người, động vật và thiên nhiên. Hình ảnh mặt trời rực rỡ tươi sáng là nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Chúng em luôn được giáo dục về tầm quan trọng của việc gìn giữ hành tinh xanh nên em biết rằng nếu chúng ta cùng nhau hành động sẽ biến ước mơ về một “Tương Lai Xanh 2050” mãi tươi đẹp. Hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng một đất nước ngày càng xanh, sạch, đẹp và giàu mạnh các bạn nhé!
Em sẽ luôn hướng về một tương lai tươi sáng: “Tương Lai Xanh 2050” bền vững diệu kì!