NGUYỄN NGỌC GIA MỸ
Câu chuyện chia sẻ
GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050
GỬI ĐẾN NĂM 2050 - tương lai của chúng , hành tinh xanh này , tôi hi vọng trái đất khi ấy vẫn còn là ngôi nhà tràn đầy sức sống . Mong rằng những cánh rừng vẫn rì rào trong gió , đại dương vẫn xanh thẳm và bầu không khí vẫn trong lành như lời hứa của con người hôm nay . Năm 2050, chúng tôi - thế hệ đang sống - đang phải đối với biến đổi khí hậu , ô nhiễm và suy thoái môi trường . Nhưng cũng chính trong khó khăn ấy , chúng tôi đã nhận ra rằng mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo nên thay đổi lớn: trồng một cây xanh , tiết kiệm điện , hạn chế nhựa , hay chỉ đơn giản là lan tỏa tình yêu với thiên nhiên. Tôi tin rằng con người của năm 2050 sẽ tiếp nối tin thần đó - sống hài hòa với thiên nhiên , phát triển công nghệ nhưng không đánh đổi môi trường . Mong rằng khi nhìn lại , các bạn sẽ tự hào vì tổ tin mình đã chọn con đường bền vững , đã yêu và bảo vệ trái đất như một phần máu thịt
Nếu một ngày , bạn đi giữa thành phố phủ đầy cây xanh , hít thở bầu không khí trong lành và ngắm biển không rác thải , hãy nhớ rằng đó là thành quả của niềm tin và nỗ lực của bao thế hệ . Tương lai xanh không phải là điều xa vời - nó bắt đầu từ hôm nay , từ chính trái tim biết trân trọng sự sống của mỗi chúng ta .