Nguyễn Ngọc Hồng Lụa
Câu chuyện chia sẻ
Khi vẽ bức tranh này, em nghĩ rất nhiều về Trái Đất – ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Em thấy mỗi ngày xung quanh mình vẫn còn rất nhiều rác thải, cây xanh bị chặt đi, dòng nước bị ô nhiễm và không khí thì đầy khói bụi. Em lo lắng rằng nếu chúng ta cứ tiếp tục sống như vậy, trong tương lai Trái Đất sẽ không còn tươi đẹp, mà chỉ còn lại hạn hán, lũ lụt và thiên tai.
Trong bức tranh, em vẽ các bạn nhỏ đang nhặt rác, bỏ rác đúng nơi quy định để nhắc mọi người cùng vệ sinh môi trường. Những việc bé hàng ngày cũng có thể tạo nên sự thay đổi lớn. Em cũng vẽ cảnh hạn hán, cây cối khô héo và cảnh nước lũ dâng cao để cảnh báo rằng thiên nhiên sẽ nổi giận nếu chúng ta không biết bảo vệ.
Điều em mong muốn gửi gắm là: bảo vệ môi trường không phải là chuyện xa xôi, mà bắt đầu từ chính chúng ta – từ việc phân loại rác, tiết kiệm nước, trồng thêm một cây xanh hay chỉ đơn giản là không xả rác bừa bãi. Em tin rằng nếu tất cả mọi người cùng nhau hành động, thì đến năm 2050 Trái Đất vẫn sẽ là một hành tinh xanh, nơi con người và thiên nhiên sống hài hòa, hạnh phúc.
Em hy vọng bức tranh của mình sẽ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng cũng thật thiết tha: “Hãy bảo vệ một thế giới” – để không chỉ cho hôm nay, mà còn cho cả ngày mai.