Nguyễn Ngọc Khánh Minh
Câu chuyện chia sẻ
Có bao giờ các bạn nhìn thấy RÁC bị vứt bừa bãi trên lề đường mà cảm thấy tức giận hay phẫn nộ? Tôi cũng vậy! Mỗi khi nhìn thầy chai nhựa hay vỏ bánh kẹo nằm ngổn ngang trên đường, tôi lại cảm thấy bực dọc và thật sự muốn quở trách người đã thiếu ý thức bảo vệ môi trường ấy. Những lúc như vậy, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh sông hồ bị bao phủ bởi rác thải nhựa, biển cả từng trong xanh nay ngập trong nhựa, và những sinh vật biển chết dần chết mòn vì ăn phải thứ con người chúng ta \"vô tình\" vứt đi...điều đó luôn khiến cho trái tim tôi trùng xuống. Và rồi tôi nhận ra mình cần phải làm gì đó! Điều gì đó gì nhỏ thôi nhưng có thể sẽ cứu được bao nhiêu chú rùa đáng yêu, điều gì đó nhỏ thôi nhưng sẽ góp phần giúp biển thêm xanh hơn, điều gì đó nhỏ thôi...