Nguyễn Ngọc Mai Anh
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào Tương lai xanh 2050,
Mình tên là Nguyễn Ngọc Mai Anh, đang học lớp 3B3, trường Tiểu học Vinschool Golden River. Mình đang sống tại một trong những thành phố lớn và phát triển bậc nhất của đất nước Việt Nam. Nhưng đây cũng là một trong những thành phố bị ô nhiễm nghiêm trọng từ khói thải của các nhà máy, phương tiện giao thông, rác thải,... Ngày càng có nhiều người đến sinh sống ở thành phố của mình nên không gian cho cây xanh ngày càng ít lại.
Vì vậy, mình mong muốn tương lai Trái Đất chúng mình sẽ trở nên xanh tươi hơn, thành phố mình đang sống không chỉ là thành phố phát triển về kinh tế, công nghệ mà còn là một thành phố xanh. Vì vậy mình vẽ bức tranh này để tham gia cuộc thi GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050.
Trong tranh, mình vẽ Trái Đất như một ngôi nhà chung, nơi cần có bàn tay của con người cùng nâng niu, bảo vệ. Trên bầu trời, gửi những tia nắng từ mặt trời sẽ tạo thành nguồn điện qua các tấm pin năng lượng. Bên cạnh đó, mình còn vẽ những chiếc cối xay gió khổng lồ để tạo ra điện từ những cơn gió mát. Hai nguồn năng lượng sạch và bền vững này sẽ giúp Trái Đất của chúng mình sẽ ngày càng xanh, đẹp hơn. Mình mơ ước rằng đến năm 2050, con người sẽ sống trong một hành tinh xanh, sạch và tràn đầy năng lượng từ thiên nhiên.
Bức tranh của mình muốn gửi gắm thông điệp: “Nếu chúng mình biết quý trọng và bảo vệ thiên nhiên, tận dụng năng lượng vô tận từ mặt trời, gió,... thì thiên nhiên sẽ trở thành người bạn thân thiết của con người. Tương lai xanh 2050 sẽ do chính chúng mình cùng nhau xây dựng từ hôm nay.”
Nguyen Ngoc Mai Anh