Nguyễn Ngọc Mai Hân
Câu chuyện chia sẻ
Trường học tương lai của em là nơi chúng em học bằng hành động thực tế, không chỉ qua những trang sách. Ngôi trường này có 02 không gian độc đáo và sáng tạo. Thứ nhất là phòng thí nghiệm sống - đó là một khu vườn ngay trong khuôn viên trường. Tại đây, chúng em được tự tay trồng và chăm sóc cây, trở thành những nhà khoa học nhí tìm hiểu về sự sống. Thứ hai là Lớp học Mở, nơi có bàn ghế làm từ vật liệu tái chế và mái che tự nhiên. Với chúng em, thiên nhiên chính là người thầy giáo tốt nhất, dạy chúng em về vòng tuần hoàn của nước, về tái chế và cách yêu thương môi trường. Tất cả những điều này đều nằm trong mục tiêu của Giáo dục xanh: Dạy chúng em cách sống có trách nhiệm với Trái đất.
Em tin rằng, vào năm 2050, mỗi học sinh tốt nghiệp không chỉ giỏi kiến thức mà còn lại một Đại sứ Xanh tích cực. Ngôi trường này đã dạy chúng em rằng bảo vệ môi trường là môn học quan trọng nhất cho tương lai của chính mình.