Nguyễn Ngọc Minh Anh
Câu chuyện chia sẻ
Tác phẩm dự thi của: Nguyễn Ngọc Minh Anh Học sinh: Lớp 8/8 Trường: THCS Kim Đồng Ngày tháng năm sinh: 05/09/2012 Dân tộc: Kinh Địa chỉ trường: 503 Phan Văn Trị, F. An Đông, TPHCM |
KÍNH GỬI QUÝ BAN TỔ CHỨC, QUÝ BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI “GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050”.
Sau khi đọc kỹ thể lệ hội thi, em đã tìm tòi, học hỏi, và xin phép trình bày ý tưởng bức tranh như sau:
Ý tưởng: Ở tương lai, trái đất đã trở thành một thành tinh xanh-sạch-đẹp dưới sự chung tay của mọi người. Người ta trồng cây, cùng với đó là việc xây dựng nhà cửa, các công trình ở mọi nơi. Việc này giúp mật độ dân số phân bố đều, dù là ở khu trung tâm cũng vẫn có chỗ cho những khu vườn, cánh đồng xanh bát ngát. Những thành phố trở thành nơi an toàn, những học sinh có thể ra ngoài vui chơi một mình mà không lo sợ đến nguy hiểm. Con người ưu tiên sử dụng năng lượng xanh, người ta còn tích hợp những tấm pin năng lượng mặt trời với mái nhà. Mong rằng, ở tương lai, chúng ta sẽ cùng nhau hướng đến một Trái Đất tươi đẹp và không khí luôn được trong lành, thanh sạch.
Em xin kính gửi đến quý ban tổ chức, quý ban giám khảo lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc, chúc cho hội thi thành công tốt đẹp.