Nguyễn Ngọc Minh Anh
Câu chuyện chia sẻ
Hôm nay em đang ngồi trên xích đu thì thấy rất nhiều người đang dọn rác để bảo vệ môi trường. Nên em vẽ bức tranh này để gửi tương lai xanh sau này của năm 2050 bức tranh này đang có một cô bé từ trái đất năm 2025 đang nhắn nhủ đến năm 2050 là phải bảo vệ môi trường.Có một chiếc xe màu xanh đang hút rác nhằm mục đích bảo vệ môi trường.Và những người tốt bụng và robot đang cùng nhau dọn rác để bầu không khí này thêm phần tươi đẹp hơn.Em muốn nhắc nhở mọi người là hãy bảo vệ môi trường để trái đất này của chúng ta thêm phần sạch đẹp hơn.