Nguyễn Ngọc Nguyên Bình
Câu chuyện chia sẻ
Em được sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi phải chịu tác động nặng nề của ô nghiễm không khí, ai ai ra đường cũng đều phải mang khẩu trang. Qua các phương tiện truyền thông cùng các bài học ở trường, em nhận thức được ô nhiễm môi trường đang và sẽ ngày càng nghiêm trọng. Em cũng nhận thấy sự cấp thiết của việc bảo vệ môi trường khi mà được biết cơn bão số 11, Matmo vừa qua đã để lại những thiệt nặng nề: hàng nghìn căn nhà bị ngập, giao thông chia cắt, cơ sở hạ tầng hư hỏng nặng, lúa và hoa màu bị ngập úng còn gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế người dân. Đây thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh, chúng ta cần có những hành động kịp thời và quyết liệt hơn.
Thuở nhỏ, em đã luôn muốn tiếp nối truyền thống gia đình, trở thành một giáo viên tận tâm như ông bà ba mẹ đã từng. Hy vọng vào một ngày không xa em được đứng trên bục giảng và lan tỏa tình yêu tri thức đến những mầm non tương lai của đất nước. Qua lá thư này, em muốn truyền tải thông điệp ý nghĩa cũng như kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, để thế hệ mai sau được sống, học tập và làm việc trong môi trường xanh. Không chỉ con người, mà mọi sinh vật, dù nhỏ nhất, cũng có quyền được sống và bảo vệ như một phần của thế giới này. Hy vọng lá thư của em sẽ đến tay các bạn nhỏ, để có thể phần nào lan tỏa được thông điệp “trái đất này là ngôi nhà chung của chúng ta và ai cũng có trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ nó”.