Nguyễn Ngọc Như Huỳnh
Câu chuyện chia sẻ
XÃ NHUẬN PHÚ TÂN, TỈNH VĨNH LONG
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN XIẾU
HỌ VÀ TÊN: HUỲNH THỊ HUỲNH ANH
LỚP: 6/3
Chủ đề: TƯƠNG LAI XANH – GIẤC MƠ CỦA TRÁI ĐẤT
Trái Đất – ngôi nhà chung của chúng ta – vốn rất tươi đẹp. Ngày xưa, ông bà ta kể rằng, bầu trời xanh thẳm, dòng sông trong vắt, và rừng núi thì tràn đầy tiếng chim ca. Nhưng giờ đây, khi em lớn lên, em thấy khói bụi bay đầy đường, những cánh rừng bị chặt trụi, và biển thì ngập trong rác thải nhựa. Có lẽ, Trái Đất đang mệt mỏi sau bao năm gồng mình chịu đựng. Mẹ Thiên nhiên đang cần chúng ta dang tay cứu lấy, trước khi quá muộn.
Em thường tự hỏi: Liệu mai sau, con cháu chúng ta có còn được thấy bầu trời trong xanh? Có còn được hít thở không khí trong lành, được chạy chơi trên bãi cỏ đầy hoa dại? Hay chỉ còn lại những tòa nhà bê tông và khói xe dày đặc? Nghĩ đến điều đó, em cảm thấy lo lắng. Và em hiểu rằng, “Tương lai xanh” không chỉ là ước mơ, mà là trách nhiệm của mỗi người hôm nay.
Tương lai xanh là khi con người sống hòa hợp với thiên nhiên. Khi năng lượng sạch như gió, mặt trời và nước được sử dụng thay cho than đá hay dầu mỏ. Khi thành phố được phủ đầy cây xanh, và những khu rừng được bảo vệ như kho báu quý giá. Tương lai xanh là khi biển không còn rác, khi chim muông được tự do bay lượn, khi mỗi dòng sông lại được nghe tiếng cười của lũ trẻ bên bờ.
Để có được tương lai ấy, không chỉ người lớn, mà **chúng em – những học sinh nhỏ tuổi – cũng có thể góp phần**. Em có thể bắt đầu bằng những việc thật giản dị:
* Trồng và chăm sóc cây xanh quanh trường, quanh nhà.
* Nhặt rác, giữ gìn sân trường sạch đẹp.
* Tiết kiệm nước, tắt điện khi không cần dùng.
* Hạn chế dùng túi ni-lông, chai nhựa, và thay bằng những vật dụng có thể tái sử dụng.
* Nhắc nhở bạn bè, người thân cùng chung tay bảo vệ môi trường.
Mỗi hành động tuy nhỏ, nhưng khi hàng triệu người cùng làm, Trái Đất sẽ thay đổi. Một mầm cây hôm nay có thể trở thành bóng mát cho nhiều thế hệ mai sau. Một chai nhựa được tái chế là một mảnh rác không trôi ra biển. Một hành động xanh là một tia hi vọng cho hành tinh này.
Em ước mơ một ngày nào đó, khi em trưởng thành, con người sẽ không còn lo sợ về ô nhiễm hay biến đổi khí hậu. Em ước được nhìn thấy những cánh đồng gió trải dài, những tấm pin mặt trời lấp lánh trên mái nhà, và những khu rừng xanh rì như lời hứa của sự sống. Em tin rằng, chỉ cần chúng ta có tình yêu và niềm tin, Trái Đất sẽ lại hồi sinh.
Tương lai xanh không phải là chuyện của ngày mai. Nó bắt đầu từ hôm nay, từ chính em, từ chính mỗi người. Nếu ai cũng yêu thương và trân trọng thiên nhiên, Trái Đất sẽ mỉm cười, và chúng ta sẽ được sống trong một thế giới thật sự xanh – xanh của cây lá, của niềm tin và của hi vọng.
“Giữ lấy màu xanh hôm nay, để ngày mai Trái Đất vẫn là ngôi nhà hạnh phúc của muôn loài.”