Nguyễn Ngọc Như Ý
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh \"gửi đến tương lai xanh 2050 \"là tác phẩm mà em đã vẽ với tất cả tình yêu thương và niềm tin dành cho Trái Đất. Qua bức tranh này , em muốn thể hiện ước mơ về một thế giới trong lành, nơi con người có thể chung sống hoà hợp với thiên và chung tay cùng nhau bảo vệ môi môi trường . Với em, màu xanh của lá cây hay màu xanh của đất trời đều mang đến hy vọng và sự sống. Trong tranh, em vẽ hình ảnh các bạn học sinh đang trồng cây, nhặt rác tiết kiệm điện, tiền và sử dụng năng lượng sạch . Ở giữa là đôi bàn tay đang nâng niu hạt mầm mang tên Trái Đất- Chi tiết mà em tâm đắc nhất, thể hiện cho sử khỏi đầu mới, là biểu tượng dành cho con người cùng nhau vun đắp và giữ gìn sự sống. Em sử dụng các màu chủ đạo như xanh lá, xanh dương, vàng cam và một số màu sáng khác cho bức tranh để thể hiện sức sống, , sự ấm áp và niêm tin của con người dành cho một thế giới xanh-sach-đẹp. Đối với em giữ gìn, bảo vệ môi trường không là trách nhiệm của riêng ai, mà là bổn phận chung của tất cả mọi người, bắt đầu từ những việc làm, tưởng chừng nhỏ bé những lại góp phần tạo nên thay đôi lớn lao dành cho Trái Đất thân yêu. Từ bức tranh nhỏ bé của mình,em muốn gửi gắm thông điệp rằng.\" Nếu hôm nay chúng ta biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên, ngày mai trái Đất sẽ ngập tràn màu xanh\". Em hy vọng bức tranh này sẽ góp phần lan tỏa tình yêu thiên nhiên, đánh thức ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi người để cùng nhau xây dựng một tương lai thật xanh