Nguyễn Ngọc Như Ý
Câu chuyện chia sẻ
Tôi đã từng đọc bức thư ý nghĩa của một thủ lĩnh da đỏ gửi cho tổng thống Mỹ. Trong bức thư đó ông đã viết rằng \"Điều gì xảy ra với đất đai, tức là xảy ra với những đứa con của Đất\" câu nói đó truyền đi thông điệp con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên và bảo vệ môi trường, coi đất đai là Mẹ và là nguồn sống.
Xuất phát từ thông điệp đó tôi vẽ nên bức tranh này để truyền đi thông điệp nếu chúng ta bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống thì chúng ta sẽ có một tương lai xanh, con người sẽ được sống trong một trường tranh lành. Mọi điều tốt đẹp đều do con người chủ dộng bảo vệ mới có thể bền lâu. Hãy biết yêu quý thiên nhiên như yêu quý chính bản thân mình.