Nguyễn Ngọc Pha Lê
Câu chuyện chia sẻ
ài thuyết trình: “Gửi Tương Lai Xanh”
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Pha Lê
Sinh ngày: 30/6/2014
Dân tộc: Kinh
Lớp 6/5
Trường THCS Thị Trấn 2
Xã Tân An Hội (Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi cũ), TPHCM
Đt: 0946889501
Kính thưa quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến!
Khi nhắc đến tương lai, mỗi người chúng ta đều có những ước mơ riêng – có người mơ được trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học; có người mơ về những tòa nhà cao tầng, những con đường rợp bóng cây, hay những bãi biển xanh mát không rác thải. Còn với em, tương lai mà em mơ ước chính là một “TƯƠNG LAI XANH” – nơi con người sống hòa hợp với thiên nhiên, nơi Trái Đất mãi là ngôi nhà trong lành, hạnh phúc.
Từ những suy nghĩ đó, em đã vẽ nên bức tranh mang tên “Gửi Tương Lai Xanh” – như một lá thư nhỏ gửi đến ngày mai, chứa đựng niềm tin, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với hành tinh xanh của chúng ta. Nhìn vào bức tranh, quý thầy cô và các bạn sẽ thấy một không gian tràn đầy sức sống và hi vọng.
Ở góc trên, hình ảnh chú cá heo tung tăng giữa làn sóng xanh, mang trên lưng lá cờ Tổ quốc tượng trưng cho một đại dương trong lành, tràn ngập sự sống. Đó là ước mong biển Việt Nam mãi xanh – xanh của nước, xanh của niềm tin và xanh của tình yêu quê hương.
Ở trung tâm bức tranh, con tàu hiện đại mang lá cờ đỏ sao vàng đang rẽ sóng ra khơi, biểu tượng cho một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, phát triển bằng khoa học, công nghệ và ý chí của con người Việt Nam. Con tàu ấy không chỉ chở hàng hóa, mà còn chở theo niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng, bền vững và hạnh phúc.
Xung quanh con tàu là hình ảnh các bạn học sinh – những mầm xanh của đất nước – đang trồng cây, nhặt rác, và say mê học tập. Các bạn chính là biểu tượng của thế hệ trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo và đầy trách nhiệm – những người sẽ viết tiếp câu chuyện về một hành tinh xanh. Dòng chữ “TƯƠNG LAI XANH” trong bức tranh chính là lời hứa, lời cam kết mà em muốn gửi gắm: “Chúng ta – những người trẻ – sẽ cùng nhau giữ mãi màu xanh của đất nước, để tương lai luôn tươi sáng và bình yên.”
Không chỉ có thiên nhiên, bức tranh còn xuất hiện hình ảnh robot và các biểu tượng công nghệ hiện đại. Em muốn thể hiện rằng, con người và máy móc có thể cùng nhau phát triển, cùng xây dựng một thế giới tiện nghi hơn, nhưng không đánh mất sự hài hòa với môi trường. Đó chính là giấc mơ về một tương lai hiện đại nhưng vẫn xanh – một tương lai của tri thức và lòng nhân ái.
Kính thưa thầy cô và các bạn.
Em tin rằng: mỗi hành động nhỏ hôm nay – như trồng một cây xanh, tiết kiệm điện, không xả rác bừa bãi – chính là những “bức thư đẹp nhất” mà chúng ta gửi đến tương lai. Một lá thư không viết bằng giấy, mà được viết bằng hành động, bằng ý thức và bằng tình yêu Trái Đất.
Và cuối cùng, em xin gửi đến tất cả chúng ta một lời nhắn nhủ: Tương lai xanh không tự nhiên mà có. Nó được tạo nên từ trái tim yêu thương, từ bàn tay hành động, và từ ý thức trách nhiệm của mỗi người hôm nay.
Hãy cùng nhau gìn giữ, chăm sóc và vun đắp cho hành tinh này – để khi mai sau nhìn lại, chúng ta có thể tự hào nói rằng: “Chúng ta đã sống, đã cống hiến và đã gửi một tương lai xanh đến với Trái Đất.”
Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe!