NGUYỄN NGỌC THIỆN
Câu chuyện chia sẻ
Giấc Mơ Xanh Của Thiện: Hành Trình Đến Năm 2050
Chào mọi người, mình là Nguyễn Ngọc Thiện, học sinh lớp 6A2. Bức tranh này là tất cả những gì mình mơ ước về thế giới năm 2050 đấy! Mình đặt tên cho nó là \"Tương Lai Xanh 2050\" (Green Future). Các bạn thấy không, mình đã chia bức tranh thành hai phần rất rõ ràng. Phía bên trái là biển cả yêu thương. Mình mong đến năm 2050, biển của chúng ta sẽ trong xanh thật sự, không còn rác thải nữa. Cá heo, sứa, sao biển... tất cả đều được bơi lội tự do và vui vẻ dưới những con sóng lớn. Còn phía bên phải, đó là nơi công nghệ sẽ giúp đỡ thiên nhiên. Mọi người hay nói công nghệ làm ô nhiễm, nhưng mình nghĩ ngược lại. Mình vẽ những chú rô-bốt thật là dễ thương, chúng sẽ cùng các bạn nhỏ như mình trồng cây, chăm sóc vườn tược. Các bạn thấy con Rồng Máy màu đỏ rất ngầu đó không? Đó là vệ binh của mình đấy! Rồng sẽ dùng sức mạnh của máy móc để bảo vệ môi trường, dọn dẹp ô nhiễm, giúp bầu trời luôn trong lành. Ở giữa, mình vẽ Trái Đất được bao bọc bởi một cầu vồng rực rỡ, như một lời hứa. Mình mong rằng, chúng ta sẽ cùng nhau giữ gìn hành tinh này thật tốt. Mình muốn thế giới năm 2050 phải thật xanh, thật sạch, nơi con người và máy móc đều là bạn thân của thiên nhiên. Bức tranh này là hy vọng của mình. Hy vọng rằng, ước mơ \"Tương Lai Xanh\" sẽ trở thành hiện thực