Nguyễn Ngọc Thùy Dương
Câu chuyện chia sẻ
🌱 Câu chuyện: “Hạt mầm xanh từ góc thư viện”
Giữa giờ ra chơi rộn ràng tiếng cười, ở một góc nhỏ của Thư viện xanh, một cô bé lặng lẽ đắm mình trong thế giới của những trang sách. Khi bàn tay khẽ lật đến quyển “Sống xanh không khó” của Nam Kha, ánh mắt em dừng lại bên khung cửa sổ, nơi vài mẩu rác nhỏ đang bị gió cuốn bay trên sân trường. Một câu hỏi bỗng len vào trong tâm trí: “Nếu chúng ta không hành động ngay hôm nay, liệu tương lai xanh có còn tồn tại?”
Từ suy nghĩ giản dị ấy, em đã viết nên bức thư gửi Bác Nguyễn Tiến Thanh – Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chia sẻ ước mơ về cuộc sống xanh năm 2050, gửi gắm niềm tin rằng những quyển sách về môi trường và các dự án “Sống xanh vì một tương lai xanh” sẽ tiếp tục trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng để thế hệ hôm nay cùng nhau hành động. Với sức mạnh lan tỏa của văn hóa đọc và nhiệt huyết gieo mầm ước mơ xanh của Nhà xuất bản Giáo dục, em tin rằng thế hệ tương lai năm 2050 sẽ được thừa hưởng một hành tinh trong lành, tràn đầy yêu thương.
Frances Hodgson Burnett từng viết: “Hãy cứ khoan thai. Để một mai chợt nhìn lại, ta vỡ òa bởi những thay đổi tuyệt vời đáng kinh ngạc đang diễn ra.” Em tin rằng, mỗi người chúng ta, dù chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa đại dương bao la, nhưng khi cùng nhau góp sức, Trái Đất sẽ trở nên tươi đẹp và lành mạnh hơn rất nhiều. Hãy sống đơn giản, hãy sống xanh bởi chính từ những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, phép màu của tương lai sẽ được bắt đầu.
Bức thư của em không chỉ là một lời nhắn gửi, mà còn là một lời hứa: hôm nay, chúng ta gieo những hạt mầm của tình yêu và trách nhiệm, để đến năm 2050, Trái Đất sẽ nở hoa hạnh phúc, và màu xanh ấy sẽ mãi là màu xanh của sự sống.