Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
Câu chuyện chia sẻ
Tên tác phẩm: Thế giới xanh vì một tương lai xanh
Ý tưởng:
Tuy rằng hiện nay đã có nhiều công cụ hỗ trợ như máy gom rác tự động hoặc có những nhà máy tái chế nhưng vẫn còn một số nơi có tình trạng sử dụng lãng phí, chặt cây và đặc biệt là xả rác nhiều hơn. Vì một tương lai xanh trong thế giới 2050 nên em đã vẽ bức tranh này để kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường và tái chế vì một tương lai tốt đẹp hơn. Trong bức tranh, mọi người có thể thấy rằng công nghệ vẫn phát triển ( tên lửa, tàu điện ) nhưng vẫn giữ vững bảo vệ một màu xanh toàn cầu. Nhìn vào bức tranh, các bạn sẽ nhìn thấy có những vùng đất ( mảnh đất ) xanh ngoài vũ trụ thể hiện lòng trỗi dậy của việc khao khát càng ngày Trái Đất trong tương lai sẽ có một môi trường xanh, năng lượng xanh cũng như phát triển các công nghệ, phương tiện xanh trên toàn thế giới. Đặc biệt, hiện nay đã có nhiều trung tâm, nhóm chuyên đi gom rác đã huy động khá nhiều người trên toàn thế giới. Các bạn thấy rằng chúng ta ngày càng dùng đến các phương tiện, đồ dùng nhiều hơn, nên em có ý kiến nếu dùng các phương tiện chạy bằng điện và sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời để dùng điện. Còn nếu bạn muốn sử dụng đồ gỗ, mà gỗ thì phải chặt thì có thể bạn chặt một cây rồi lại trồng một cây thì thiên nhiên vẫn không bị mất một chiếc cây nào cả. Mong ước sau này trên Trái Đất vào năm 2050 của em là mọi thứ đều phát triển công nghệ tiên tiến và sử dụng pin năng lượng mặt trời, hoặc các công cụ khác để bảo vệ và không mất đi phần nào trong thiên nhiên để thế giới này mọi thứ đều sử dụng tiết kiệm và xanh.