Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi
Câu chuyện chia sẻ
Em tên Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi, học lớp Ba/5 trường Tiểu học Tân Thới.
Em vẽ bức tranh thể hiện ước muốn “Trường học trên khắp cả nước không bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ngày nào cũng là một ngày bình thường- ngày tươi đẹp của tuổi học trò”
Thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, ngập lụt nặng nề khắp cả nước. Xem thời sự qua ti vi hàng ngày, nhìn cảnh ngập lụt thì các bạn không thể đến lớp, sách vở hỏng, cuộc sống đảo lộn. Em còn nghe bố nói: “trong năm 2025, lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu do thủy triều và nước sông Sài Gòn tràn vào khắp phía Đông thành phố gây hậu quả lớn. Đặc biệt,Thành phố Hồ Chí Minh được dự đoán mỗi năm nước biển dâng nhấn chìm thành phố thêm 2-3cm.” 25 năm tới em mong trường học của em cũng như tất cả các trường trên cả nước sẽ không bị tác động bởi thiên tai, không ngập lụt để tất cả các ban nhỏ được tung tăng, vui vẻ đến lớp. Muốn vậy, em muốn nhắn nhủ các bạn và người lớn luôn ý thức giữ gìn môi trường và thiên nhiên.