Nguyễn Nhã Phương và Nguyễn Tuệ Nhi
Câu chuyện chia sẻ
Kính gửi Ban tổ chức và tất cả mọi người, Con tên là Nhã Phương và bạn Tuệ Nhi. Chúng con muốn cùng nhau \"Gửi tương lai xanh 2050\" qua bức tranh đầy màu sắc này. Đây chính là thế giới trong trí tưởng tượng và cũng là niềm hy vọng của chúng con 30 năm nữa. Điểm đặc biệt nhất trong bức tranh là bầu trời. Chúng con đã vẽ những đường kẻ màu đỏ đan xen nhau, tạo thành một mạng lưới. Mạng lưới này không phải là rào cản, mà là biểu tượng cho sự kết nối, giống như mạng lưới công nghệ hiện đại hay những con đường tình yêu thương đang đan lại, bảo vệ Trái Đất. Và xuyên qua mạng lưới ấy, vô số những ngôi sao hy vọng màu vàng đang lấp lánh, thắp sáng cả bầu trời. Ở phía dưới, chúng con vẽ những sinh vật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Đó là bạn mèo, bạn thỏ, bạn nhím... và cả chúng con nữa. Tất cả đang cùng nhau tò mò ngước nhìn lên bầu trời, háo hức chờ đợi một tương lai tươi đẹp. \"Tương lai xanh\" của chúng con chắc chắn không thể thiếu màu xanh của thiên nhiên. Vì vậy, chúng con đã vẽ những tán lá xanh mướt ở bên trái và những bụi cây rậm rạp ở bên phải. Thiên nhiên giống như đang vươn lên, bao bọc và che chở cho tất cả. Những cánh bướm nhỏ vẫn tự do bay lượn, những bông hoa vẫn khoe sắc. Thông điệp \"Gửi tương lai xanh 2050\" được chúng con đặt trong những đám mây xanh, bay lơ lửng trên cao. Đó là ước mơ của chúng con: một thế giới năm 2050 dù hiện đại, kết nối chặt chẽ đến đâu, cũng sẽ luôn ngập tràn màu xanh của cây cối, sự trong lành của thiên nhiên, và niềm vui của mọi sinh vật. Chúng con xin cảm ơn.