Nguyễn Nhật An Khuê
Câu chuyện chia sẻ
Em là An Khuê, học sinh lớp 4. Khi em nghĩ về tương lai, em tưởng tượng một Trái Đất đầy cây xanh, không còn rác thải và ai cũng sống vui vẻ. Vì vậy, em vẽ bức tranh này để nhắc mọi người cùng bảo vệ môi trường. Em chia tranh thành bốn phần nhỏ, mỗi phần là một việc em thấy mình có thể làm được. Em vẽ thùng rác tái chế, vì em biết phân loại rác giúp giảm ô nhiễm. Em vẽ cây non đang lớn lên, để nói rằng trồng cây chính là nuôi dưỡng hi vọng. Em còn ghi “Không xả rác” và “Không chặt cây quá mức” vì những hành động đó làm Trái Đất bị đau. Em tin rằng nếu ai cũng bắt đầu từ việc nhỏ, tương lai của chúng ta sẽ thật xanh và thật đẹp.