Nguyễn Nhật Hùng
Câu chuyện chia sẻ
Hôm nay, em xin kể về bức tranh mà em đã vẽ trong một buổi học mỹ thuật ở lớp 3A1. Bức tranh mang tên “Bảo vệ tương lai xanh, tốt đẹp”, và em đã vẽ nó với tất cả tình yêu của mình dành cho Trái Đất.
Lúc em vẽ bức tranh này, em đã tưởng tượng ra Trái Đất là một người bạn lớn. Bạn ấy đang sống giữa vũ trụ, xung quanh là các hành tinh và ngôi sao. Trên người bạn Trái Đất có rất nhiều cây xanh mọc lên như tóc, thể hiện rằng bạn ấy đang khỏe mạnh vì được con người chăm sóc. Em cũng vẽ cờ Việt Nam vì em tự hào mình là người Việt, và muốn gửi thông điệp đến mọi người rằng: Chúng ta cần cùng nhau bảo vệ Trái Đất – mái nhà chung của toàn nhân loại.
Em còn vẽ những chi tiết nhỏ như tàu thuyền, nhà cửa, các hành tinh khác, và cả ngọn núi. Đó là những điều em yêu thích và muốn giữ gìn. Trái Đất không chỉ là đất, nước và cây cối, mà còn là nơi có gia đình, thầy cô, bạn bè và cả giấc mơ của em.
Em vẽ bức tranh này sau khi xem một đoạn phim nói về ô nhiễm môi trường và những cánh rừng bị chặt phá. Em thấy buồn và lo lắng. Nếu con người cứ tiếp tục làm hại thiên nhiên, thì mai sau, Trái Đất sẽ không còn xanh, không còn sạch, và chúng ta sẽ không còn nơi để sống. Bởi vậy, em muốn dùng bức tranh này để nói với mọi người rằng: “Hãy yêu thiên nhiên từ những điều nhỏ nhất.”
Em rất vui vì bức tranh nhỏ của mình có thể mang đến một thông điệp lớn. Em mong sau này sẽ tiếp tục vẽ thêm nhiều tranh hơn nữa để nhắc mọi người cùng nhau bảo vệ môi trường. Vì em tin rằng, nếu mỗi người đều có ý thức, thì Trái Đất sẽ luôn là một nơi xanh tươi, tốt đẹp và hạnh phúc.