Nguyễn Nhật Linh
Câu chuyện chia sẻ
🌳Câu chuyện: Món quà từ những mầm cây🌳
Ngày xưa, một ngôi làng nhỏ nằm giữa cánh rừng xanh mát. Cây cối tỏa bóng rợp, chim hót ríu rít, trẻ em vui đùa dưới nắng vàng. Nhưng theo thời gian, con người chặt cây quá nhiều, xả rác bừa bãi, khiến bầu trời trở nên u ám. Những cơn bão kèm sấm chớp dữ dội xuất hiện ngày một nhiều, đe dọa cuộc sống yên bình nơi đây.
Trước cảnh đó, hai bạn nhỏ trong làng đã quyết tâm thay đổi. Mỗi ngày, các em mang theo cuốc xẻng, gieo xuống đất những hạt giống nhỏ bé. Mầm non dần nhú lên, rồi lớn thành cây, phủ xanh những khoảng đất trống. Những mảng rác cũng được dọn sạch, thay bằng cỏ xanh và hoa tươi.
Nhiều người trong làng thấy vậy cũng bắt tay nhau trồng thêm cây, cùng giữ cho ngôi làng trong lành. Một thời gian sau, thiên nhiên hồi sinh: trời trong xanh, nắng vàng ấm áp, chim muông quay về ríu rít trên cành.
Câu Slogan của con là: “Mỗi cái cây được trồng hôm nay chính là món quà gửi tặng cho tương lai.”
💚 Hãy trồng thật nhiều cây – vì đó là cách đơn giản nhất để bảo vệ Trái Đất và chính chúng ta.