Nguyễn Nhật Mai
Câu chuyện chia sẻ
GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050
Trái Đất là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta đều được sống, được học tập và vui chơi dưới bầu trời xanh, hít thở không khí trong lành và tận hưởng những món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng. Nhưng em biết rằng Trái Đất đang dần bị ô nhiễm bởi khói bụi, rác thải và những hành động thiếu ý thức của con người. Vì thế, em muốn gửi đến mọi người một lời nhắn nhỏ: Hãy cùng nhau bảo vệ Trái Đất – ngôi nhà thân yêu của chúng ta!
Em sẽ bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất. Mỗi khi uống nước xong, em không vứt chai nhựa bừa bãi mà sẽ gom lại để tái chế. Khi đi học, em luôn bỏ rác đúng nơi quy định và nhắc các bạn cùng làm như vậy. Em cũng trồng thêm cây xanh trước sân nhà, vì cây giúp không khí trong lành hơn và mang lại bóng mát dễ chịu. Mỗi buổi sáng tưới cây, em cảm thấy rất vui vì mình đã góp một phần nhỏ bé để Trái Đất thêm xanh.
Ở trường, em cùng các bạn tham gia phong trào “Nói không với túi ni-lông”. Chúng em mang theo bình nước cá nhân, hộp cơm tái sử dụng để giảm rác thải nhựa. Em còn học cách tiết kiệm điện bằng cách tắt đèn, quạt khi ra khỏi phòng và chỉ mở khi thật sự cần thiết. Ba mẹ em bảo rằng tiết kiệm năng lượng cũng là một cách để bảo vệ môi trường, vì mỗi giọt nước, mỗi dòng điện đều quý giá.
Cuối tuần, em cùng gia đình đi nhặt rác ở công viên gần nhà. Nhìn những túi rác được dọn sạch, em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Em ước gì mọi người đều có ý thức giữ gìn môi trường như vậy thì Trái Đất của chúng ta sẽ luôn xanh tươi và tràn đầy sức sống.
Em hy vọng trong tương lai, khi lớn lên, em sẽ được sống trên một hành tinh thật đẹp, với bầu trời trong xanh, sông ngòi sạch sẽ, cây cối xanh tươi và muôn loài cùng chung sống hòa bình. Em tin rằng chỉ cần mỗi người chung tay, dù chỉ là một hành động nhỏ, chúng ta sẽ cùng nhau giữ gìn được “tương lai xanh” cho Trái Đất – mái nhà yêu thương của toàn nhân loại.