Nguyễn Phạm Gia Hân
Câu chuyện chia sẻ
Kính chào ban tổ chức , em tên là Nguyễn Phạm Gia Hân , học lớp 7a6 Trường THCS Nguyễn Thị Hương . Hôm nay em xin được kể một câu chuyện về một tương lai đầy màu sắc. Nơi có những con sóng vỗ về bờ cát và ánh mặt trời phản chiếu lên những cơn sóng mơ ước. Nhưng nếu tập trung lắng nghe chúng ta có thể nghe thấy tiếng than thở của đại dương vì phải hứng chịu những hậu quả của việc đánh bắt trái phép , khai thác tài nguyên cạn kiệt , những nhà máy , cty , xí nghiệp thải những chất độc hại ra môi trường . Chính vì những điều đó em mới vẽ những bức tranh có đầy đủ niềm khao khát sao cho trái đất tương lai không còn chịu những cảnh đó nữa . Em đã dành rất nhiều thời gianđể suy ngẫm về việc bảo vệ môi trường , một tương lai xanh cho cả thế giới , em biết đây là điều lớn lao và quá sức đối với em , tuy nhiên nếu cùng nhau thì em tin tất cả chúng ta , mọi người trên toàn thế giới thì đều này sẽ hoàn toàn trở thành sự thật. Bức tranh em vẽ ra nhằm mục đích tuyên truyền những thông điệp ý nghĩa hướng tới một tương lai xanh , sạch ,đẹp . Phải bảo vệ thiên nhiên , không xả rác bừa bãi để có được tương lai tươi sáng và rực rỡ, không còn ô nhiễm nữa, trong bức tranh miêu tả hình ảnh đất nước chúng ta ở tương lai cực kì hiện đại , những nhà máy sẽ dùng những robot chở hàng thay vì dung lao động con người .Là học sinh em xin hứa sẽ cố gắn học thật tốt , cố gắn trau dồi , rèn luyện để sau này giúp ích cho đất nước . Lời cuối cùng em xin chúc cuộc thi thật thành công , ban tổ chức thật nhiều sức khoẻ để tạo ra nhiều sân chơi bôe ích như thế này nữa .Em cảm ơn !