Nguyễn Phạm Kim Anh
Câu chuyện chia sẻ
Em đây là Nguyễn Phạm Kim Anh, và hôm nay em muốn kể về ước mơ của mình vào cuộc sống năm 2050
Em mong rằng trái đất vào năm 2050 sẽ trở nên tươi đẹp. Bởi vào năm 2025 trái đất đã bị tổn thương rất nhiều do con người chặt phá cây , đốt rừng. Trái đất muốn viết một bức thư để gửi cho con người về việc họ đã làm. Trái đất mông đất cả mọi người sẽ giữ gìn vệ sinh để trái đất không bị tổn thương nhiều. Trái đất tự hỏi \"vì sao có những người lại làm những việc tốt lành mà lại có những người làm những việc không tốt và xấu xa đối với mình thế \".
Em mong vào năm 2050 một người sẽ bảo vệ trái đất và các nhà khoa học cũng tìm ra các giải pháp để giữ gìn vệ sinh cho trái đất tươi đẹp và khỏe mạnh. Con người cũng sẽ yêu thương và bảo vệ trái đất vệ trái đất
Trân trọng
Nguyễn Phạm Kim Anh