Nguyễn Phạm Kim Anh
Câu chuyện chia sẻ
Em ước rằng vào năm 2050 trái đất sẽ trở nên tươi đẹp vì thời đại tiên tiến có rất nhiều sản phẩm hiện đại. Vì năm 2025 trái đất đã bị tổn thương rất nhiều. Nên trái đất rất muốn viết một bức thư để gửi cho tất cả mọi người về việc họ làm như chặt cây phá rừng, các nhà máy thải ra những chất độc hại. Lúc này trái đất đang viết bức thư bỗng nhớ về các hình ảnh những con người đã trồng cây cho mình bảo vệ mình bỗng trái đất chảy những giọt nước mắt. Trái đất từ hỏi\" vì sao có rất nhiều người làm những việc tốt có ích mà lại có những người làm việc không tốt như vậy \".
Em mong rằng vào năm 2050 trái đất sẽ trở nên xanh tươi, khỏe mạnh và trong lành. Em mong các nhà khoa học sẽ tìm ra các giải pháp để giúp trái đất trong lành, khỏe mạnh. Và các con người ở đó cũng sẽ yêu thương và bảo vệ trái đất
Đây là ước mơ của em, em mong mọi người vào năm 2050 sẽ giúp trái đất trở nên tươi đẹp