Nguyễn Phạm Minh Anh
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em có tên là “Cỗ máy xanh – Hành tinh xanh”. Trong tranh, con người đã sáng tạo ra những cỗ máy xanh thông minh, có thể biến rác thải thành những vật dụng hữu ích, giúp bảo vệ môi trường.
Những vỏ lon, chai nhựa, túi ni-lông… sau khi được bỏ vào máy tái chế sẽ biến thành chậu cây, bàn ghế, đồ chơi và các vật dụng hằng ngày. Nhờ đó, rác không còn bị vứt ra ngoài gây ô nhiễm nữa, mà trở thành những đồ dùng có ích cho cuộc sống.
Đặc biệt, trong tranh của em, rác thải còn được biến thành năng lượng điện. Từ nguồn điện ấy, các xe ô tô điện được sạc pin để chạy khắp nơi mà không thải khói bụi ra môi trường. Thành phố trong tương lai sáng rực ánh đèn, cây xanh mọc khắp nơi, con người sống vui vẻ và khỏe mạnh.
Bức tranh “Cỗ máy xanh – Hành tinh xanh” thể hiện ước mơ của em về một Trái Đất sạch đẹp, nơi con người biết tái chế, tiết kiệm và yêu quý thiên nhiên. Em mong rằng ai cũng cùng chung tay để giữ cho hành tinh của chúng ta luôn xanh, sạch và tràn đầy sự sống.