nguyễn phạm ngọc trúc
Câu chuyện chia sẻ
Con kính chào Ban giám khảo cuộc thi \"Gửi tương lai xanh\".
Con là Ngọc Trúc, lớp 2A4, trường Tiểu học Vinschool Greenbay ở Hà Nội. Con gửi tới cuộc thi bức tranh do con tự vẽ có tên là \"Trái tim xanh\". Trong bức tranh, phần trái tim mang ý nghĩa biển là ngôi nhà chung của các loài sinh vật biển. Phần trong trái tim có màu sắc xanh tươi, các loài vật tung tăng bơi có ý nghĩa chúng cần được bảo vệ, cần có môi trường sống trong lành. Còn phần nền của bức tranh có mầu nóng, đậm, tối với nhiều hình khối tượng trưng cho môi trường biển đang bị con người làm cho ô nhiễm nặng, ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài sinh vật biển. Để vẽ bức tranh này, con đã lấy ý tưởng từ những điều con nhìn thấy xung quanh mình. Nhà con có một bể cá, bố con rất hay vệ sinh bể, cho cá ăn đầy đủ nên chúng khỏe mạnh và bơi lội tung tăng rất đáng yêu. Có một thời gian, bố mẹ con bận việc nên không thay nước bể cá, cái máy lọc ở bể cũng bị hỏng nên không lọc nước cho cá được. Vậy là con thấy nước trong bể bị vẩn đục, có nhiều thức ăn của cá trong nước, có cả rong rêu. Mấy con cá như bị ốm, không chịu bơi nữa, có con còn ngửa bụng lên mặt nước. Bố con bảo do nước bể cá bị ô nhiễm nên cá không sống được. Từ đó con nghĩ nếu con người cứ mãi đổ rác và chất thải ra biển thì đến một ngày những con vật dưới biển cũng không thể sống. Những con vật ấy cần được bảo vệ bằng một trái tim biết yêu thương chúng. Không chỉ sinh vật biển mà mọi sinh vật sống khác và cả con người cũng cần môi trường sống trong lành, không ô nhiễm. Qua bức tranh, con mong muốn mọi người hãy yêu tự nhiên, bảo vệ tự nhiên, bảo vệ sự sống bằng trái tim của mình. Hãy dừng việc xả thải bừa bãi, để nguồn nước và không khí không bị ô nhiễm, như vậy trái đất sẽ xanh hơn, con người sẽ sống hạnh phúc hơn.
Con xin cảm ơn ạ.