NGUYỄN PHẠM THẢO NGUYÊN
Câu chuyện chia sẻ
BẢO VỆ HÀNH TINH XANH- GIỮ MÃI MÀU XANH HY VỌNG
Khi em thấy môi trường ngày nay đang ngày càng bị ô nhiễm, khói bụi bao quanh chúng ta, em cảm thấy rất buồn và lo lắng tương lai xanh của Trái Đất. Chính vì thế, em đã quyết định tham gia cuộc thi “GỬI TƯƠNG LAI XANH VÀO NĂM 2025” và vẽ nên bức tranh mang tên “BẢO VỆ HÀNH TINH XANH - GIỮ MÃI MÀU XANH HY VỌNG” với mong muốn gửi đến tất cả mọi người thông điệp: hãy cùng nhau nhìn lại môi trường quanh mình, vì Trái Đất đang thật sự cần được bảo vệ.
Trong bức tranh, có thể thấy chính giữa là vài ngôi nhà nhỏ với những chiếc cối xay gió đang quay. Em muốn nói rằng thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta những điều quý giá, như gió và ánh nắng, để tạo ra năng lượng sạch. Vậy tại sao chúng ta không biết ơn và sử dụng chúng để bảo vệ Trái Đất? Ở góc trái trung tâm là một hồ nước trong vắt, không bị đục hay ô nhiễm, xung quanh là đàn cừu đang gặm cỏ non trông thật hiền lành, vui vẻ. Tất cả gợi lên cảm giác bình yên, giản dị của làng quê xưa nơi con người sống hoà hợp với thiên nhiên và môi trường trong lành mà em mơ ước. Những dây leo xanh quấn quanh không gian sống như đang khẽ nhắc nhở chúng ta hãy luôn trân trọng và gìn giữ vẻ đẹp của thiên nhiên.
Bao quanh khung cảnh ấy là những toà nhà cao tầng to lớn và các nhà máy đang hoạt động không ngừng nghỉ. Nhưng nếu nhìn thật kỹ , ta sẽ thấy rất nhiều khói bụi dày đặc đang bao trùm quanh chúng, khiến bầu trời trở nên u ám và ngột ngạt. Tất cả như lời nhắc nhở rằng nếu con người không thay đổi, màu xanh sẽ dần biến mất.
Với tất cả niềm tin và mong muốn về một môi trường sống trong lành như vậy, em mong các bạn học sinh và tất cả mọi người cùng em chung tay bảo vệ môi trường bằng những việc làm nhỏ bé nhưng ý nghĩa : không xả rác bừa bãi, trồng thật nhiều cây xanh, tiết kiệm năng lượng điện và nước… Dù là việc làm nhỏ, nhưng nếu tất cả chúng ta cùng chung tay, em tin rằng môi trường sẽ mãi xanh, sạch, đẹp, như câu ca dao ông bà ta từng nói:“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”