Vũ Ngọc Thiên An
Câu chuyện chia sẻ
Kính thưa quý thầy cô và các bạn!
Hãy nhìn vào bức tranh này! Ba em nhỏ đang cùng nhau trồng một cây xanh bé nhỏ dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Một bạn cầm xẻng, hai bạn vun đất. Cây non ấy tuynhỏ bé, nhưng lại chứa đựng một thông điệp vô cùng lớnlao: gieo mầm xanh hôm nay – dựng xây tương lai ngày mai.
Cây xanh không chỉ mang lại bóng mát, giữ đất, giữ nước, mà còn là “lá phổi” củ
a Trái Đất. Nhưng chúng ta đều biết, môi trường sống của con người đang bị đe dọa từng ngày: khí hậu biến đổi, thiên tai dồn dập, không khí ô nhiễm. Và giải pháp bền vững nhất, gần gũi nhất chính là trồng thêm nhiều cây xanh.Bức tranh này nhấn mạnh một điều: bảo vệ môi trường không phải việc của riêng người lớn. Ngay từ khi còn thơ bé, mỗi em học sinh cũng có thể góp phần vào công cuộc ấy.Một bàn tay nhỏ, một cây non bé xíu, nhưng khi cùngnhau chung sức, chúng ta sẽ tạo thành những cánh rừng xanh vững chãi, mang lại sự sống cho muôn loài.Các bạn thân mến! Mỗi chúng ta hãy trồng thêm một cây, chăm sóc thêm một mầm xanh. Hãy biến tình yêu thiên nhiên thành hành động thiết thực. Bởi vì, mỗi chiếc lá xanh hôm nay chính là niềm hy vọng cho ngày mai. Xin trân trọng cảm ơn❤️