Nguyễn Phú Minh
Câu chuyện chia sẻ
Hải Phòng, tháng 8 năm 2025
Gửi Tương lai Xanh năm 2050 thân mến,
Mình là Phú Minh, năm nay 10 tuổi. Mùa hè này, mình được ba mẹ cho đi tham quan du lịch dọc miền Trung Việt Nam bằng xe ô tô gia đình. Nơi đây có biển xanh mênh mông, cát trắng mịn và nắng vàng rực rỡ. Mình được tắm biển, lặn ngắm san hô, đuổi sóng và trèo kayak trên biển thật vui. Trên đường đi, mình thấy hai bên là những hàng dài tấm pin năng lượng mặt trời sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Xa xa, những cánh quạt điện gió khổng lồ quay chậm rãi như những chiếc quạt của người khổng lồ. Ba bảo đó là năng lượng sạch, giúp tạo ra điện mà không làm ô nhiễm môi trường.
Bạn biết không, điều làm mình thích thú nhất là khi ghé Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn. Ở đây, mình được chạm tay vào những mô hình khoa học, xem cách mặt trời tạo ra điện, cách gió được biến thành năng lượng, và thậm chí còn nhìn qua kính thiên văn để ngắm những vì sao xa xôi. Mình thấy khoa học thật kỳ diệu – không chỉ giúp con người hiểu vũ trụ mà còn giúp tìm ra cách sống hài hòa với Trái Đất.
Chuyến đi này khiến mình hiểu rằng Trái Đất nói chung và Việt Nam nói riêng thật đẹp và đáng để bảo vệ biết bao. Vì vậy, ngay từ bây giờ, mình đã cố gắng làm những việc nhỏ như mang bình nước cá nhân để không dùng chai nhựa, nhặt rác và bỏ rác đúng nơi quy định, tắt điện khi ra khỏi phòng, và nhắc bạn bè không vứt rác bừa bãi. Có thể những việc này rất bé, nhưng mình tin nếu ai cũng làm thì môi trường nơi mình sống sẽ được cải thiện hơn và Trái Đất sẽ xanh hơn mỗi ngày.
Mình viết thư này để mong rằng, khi các bạn ở năm 2050 đọc được, biển vẫn xanh trong, cá vẫn bơi nhiều, rừng vẫn xanh tươi và khắp nơi đều dùng năng lượng sạch. Mình mong mọi người không vứt rác ra biển, không để bầu trời đầy khói, và luôn yêu quý thiên nhiên như yêu chính ngôi nhà của mình. Nếu một ngày nào đó mình – khi đã 35 tuổi – được quay lại miền Trung, mình hy vọng vẫn thấy những bãi biển, cánh đồng pin mặt trời, trụ điện gió và cả Trung tâm Khám phá Khoa học vẫn đông vui như hôm nay, thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa.
Hãy cùng nhau giữ cho ước mơ về một Trái Đất xanh không bao giờ biến mất nhé!
Phú Minh của năm 2025.