Nguyễn Phúc Minh
Câu chuyện chia sẻ
Con vẽ bức tranh này để mô tả về trái đất năm 2050 trong tưởng tượng của con
Năm 2050 trái đất sẽ phủ một màu xanh tươi mát của cây cối, hoa nở 4 mùa đủ màu sắc. Cuộc sống của con người văn minh, hiện đại, robot và các thiết bị đồ dung sinh hoạt, phương tiện vận chuyển sử dụng năng lượng sạch giúp cho con người có một cuộc sống tốt đẹp hơn
Để có được điều đó, tất cả đều do công lao đóng góp của chúng ta ngay từ bây giờ vì một tương lai xanh, gìn giữ và bảo vệ môi trường. Vậy con mong mọi người hàng ngày nỗ lực sống xanh để góp một phần nhỏ bé của mình cho tương lai xanh, sạch, đẹp như bao người mơ ước
Học sinh: Nguyễn Phúc Minh - Lớp 3A2
Trường Tiểu học Vinschool The Harmony