Nguyễn Phương Linh

DO11415
Tiểu học Thị trấn Văn Giang
Tỉnh Hưng Yên
Viết thư
Cá nhân
20
0

Câu chuyện chia sẻ

Nguyễn Phương Linh (nữ)

5A02 (2/6/2015)

Vinschool Ocaen park 2 Hưng Yên, Văn Giang.

           Tương Lai Xanh     

          Gửi thư tương lai xanh vào năm 2025-2050       

Bức Thư Gửi Tương Lai Xanh: Từ Mầm Non VinSchool Đến Rừng Xanh Đô Thị (2025 – 2050)

Gửi Cô/Thầy và Ngôi Trường VinSchool Hưng Yên Ocean Park 2 thân yêu,

Hưng Yên, Ngày 21 tháng 10 năm 2025.

Em viết những dòng này khi lá cờ VinSchool vẫn còn tung bay trên sân trường, nơi những tia nắng buổi sớm lọt qua tán cây xanh, soi rọi lên từng bước chân hồn nhiên của em và các bạn. Năm 2025, chúng em đang đứng ở vạch xuất phát, mang theo trong tim những bài học đầu tiên về trách nhiệm với Mẹ Thiên Nhiên. Giờ đây, em muốn gửi bức thư này đi thật xa, vượt qua 25 năm, để đến với VinSchool của năm 2050—ngôi trường mà em và các bạn đã cùng nhau kiến tạo.

Mục tiêu của chúng em thật rõ ràng: xây dựng một “Tương Lai Xanh” bền vững, nơi VinSchool không chỉ là một ngôi trường, mà là trái tim xanh của cả cộng đồng Ocean Park 2 và toàn khu vực.

TỪ HẠT GIỐNG Ý THỨC ĐẾN CÔNG TRÌNH XANH VĨ ĐẠI (2025-2035)

Cô/Thầy có nhớ không, những ngày đầu tiên của các dự án phân loại rác, của những khu vườn sinh học nhỏ bé mà em và các bạn chăm sóc? Đó là những hạt giống đầu tiên. Em tin rằng, đến năm 2035, VinSchool của chúng ta đã trở thành một hình mẫu về kiến trúc sinh thái. Em tưởng tượng ngôi trường không còn cần quá nhiều năng lượng từ lưới điện quốc gia nữa. Thay vào đó là những tấm pin mặt trời thanh lịch, hòa quyện với thiết kế mái nhà, cung cấp đủ điện cho toàn bộ khu học xá.

Chúng em đã học về \"kiến trúc xanh thụ động,\" và em hy vọng các bức tường kính ở hành lang đã được thay thế bằng hệ thống tường cây thẳng đứng (vertical garden) thông minh. Không chỉ làm mát không khí tự nhiên, những bức tường ấy còn là nơi các bạn học sinh nghiên cứu về đa dạng sinh học đô thị. Chúng em sẽ tự hào biết bao khi ngôi trường mình không chỉ giảm thiểu 70% lượng khí thải carbon mà còn đóng vai trò là “lá phổi” điều hòa cho khu đô thị.

Các bạn của em, những kỹ sư nhí trong CLB Khoa học ngày nào, chắc chắn đã phát triển được hệ thống thu hồi và tái chế nước mưa tiên tiến. Nước sạch được dùng để tưới tiêu cho những khu vườn rau hữu cơ trên sân thượng, nơi những lứa học sinh VinSchool tiếp theo vẫn đang miệt mài gieo hạt và thu hoạch. Em nhớ những lần chúng em tranh luận sôi nổi về vòng đời sản phẩm, và giờ đây, VinSchool 2035 phải là một trường học Zero-Waste (không rác thải), nơi mọi thứ đều được tái sử dụng hoặc tái chế hoàn toàn.

CHUYỂN ĐỔI GIÁO DỤC VÀ SỨ MỆNH TOÀN CẦU (2035-2045)

Sự chuyển đổi lớn nhất không nằm ở gạch ngói, mà nằm trong tư duy. Em và các bạn ngày ấy đều hiểu rằng, VinSchool đã trao cho chúng em không chỉ kiến thức, mà là một sứ mệnh.

Đến năm 2045, Chương trình Học Tập Xanh của trường chắc chắn đã trở thành tiêu chuẩn quốc tế. Môn \"Phát triển Bền vững\" không còn là một môn học tự chọn, mà là cốt lõi của mọi lĩnh vực. Em tin rằng, các dự án cuối khóa của học sinh VinSchool không còn là những bài thuyết trình đơn thuần, mà là những mô hình khởi nghiệp xanh thực tế: từ công nghệ lọc không khí bằng vi tảo, đến các ứng dụng AI quản lý năng lượng thông minh cho hộ gia đình.

Em và các bạn, giờ đây đã là những cựu học sinh trưởng thành, đang tỏa đi khắp nơi trên thế giới, nhưng trái tim vẫn hướng về nơi đã nuôi dưỡng ý chí. Chúng em đã trở thành những kiến trúc sư sinh thái, những nhà khoa học khí hậu, những nhà hoạch định chính sách xanh. Chúng em mang theo kỷ niệm về những buổi học dưới tán cây, về lời dạy của Thầy Cô: \"Trách nhiệm lớn nhất của tri thức là bảo vệ sự sống.\"

Chúng em đã tạo ra một mạng lưới cựu học sinh toàn cầu mang tên \"VinSchool Green Pioneers.\" Mạng lưới này kết nối các bạn đang làm việc tại các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, các tập đoàn công nghệ tiên phong về năng lượng tái tạo. Mỗi năm, chúng em đều trở về trường, không phải để nhận bằng khen, mà để cùng các thế hệ đàn em tiếp theo giải quyết một thách thức môi trường cụ thể của Hưng Yên hoặc khu vực.

KẾT NỐI CẢM XÚC VÀ LỜI HỨA CỦA THẾ HỆ EM (2045-2050)

Thế giới năm 2050 có lẽ đã khác xa so với năm 2025. Nhưng em tin rằng, cảm xúc của chúng em dành cho VinSchool vẫn vẹn nguyên. Những năm tháng học trò đã dạy em và các bạn rằng, thay đổi không đến từ những lời nói sáo rỗng, mà từ hành động nhỏ bé và sự kiên trì.

Em nhớ những lần chúng em thất bại khi cố gắng xây dựng hệ thống tưới tiêu tự động, những đêm thức trắng ôn tập để hiểu cặn kẽ về chu trình carbon. Mọi nỗ lực đều là vì một tương lai không phải chỉ \"đỡ tệ hơn,\" mà là \"thực sự tốt đẹp hơn.\" Em cảm thấy một niềm tự hào sâu sắc khi nghĩ về các bạn—những người đã chọn con đường khó khăn nhưng ý nghĩa: phụng sự hành tinh này.

Giờ đây, VinSchool 2050 không chỉ có mái nhà xanh, mà còn có những \"hàng lang ký ức,\" nơi trưng bày thành tựu của các bạn cựu học sinh trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Các em học sinh mới nhìn vào đó, không phải bằng sự ngưỡng mộ xa vời, mà bằng cảm hứng rằng chính các em cũng sẽ làm được.

Em viết bức thư này, không phải để kể về một giấc mơ viển vông, mà để xác nhận một Lời Hứa. Lời hứa của thế hệ VinSchool Hưng Yên Ocean Park 2: Chúng em đã, đang và sẽ luôn là những người tiên phong vun đắp Tương Lai Xanh. Chúng em sẽ không bao giờ ngừng học hỏi, không bao giờ ngừng chiến đấu cho một môi trường sống trong lành, cho cộng đồng mình và cho thế hệ mai sau.

Xin cảm ơn VinSchool đã gieo những hạt giống xanh vào tâm hồn em và các bạn. Chúng em đã lớn lên, và những hạt giống ấy đã đơm hoa kết trái thành Rừng Xanh Đô Thị như ngày hôm nay.

Mong VinSchool 2050 luôn vững vàng và tiếp tục là ngọn hải đăng của sự bền vững.

Thân ái và trân trọng.

MÃI LOVE VINSCHOOL OCP2.

                 kí 

linhhhhhhhhhhhhhhh                                     

                                                    NGUYỄN PHƯƠNG LINH

Thể lệ cuộc thi mùa 2

Xem tất cả

Đối tượng tham gia

Học sinh từ lớp 2 đến lớp 8 tính đến năm học 2025 – 2026 đang theo học tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn quốc.

Nội dung

Chia sẻ uớc mơ liên quan đến năng lượng xanh, giáo dục xanh, lối sống xanh về cuộc sống xanh trên Trái đất vào năm 2050.

Thể loại dự thi

Viết thư, Vẽ Tranh, Làm video.

Hình thức dự thi

Viết thư:

Mỗi thí sinh gửi tác phẩm là thư viết tay hoặc đánh máy dưới dạng văn xuôi, có độ dài không quá 800 từ, sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, trình bày trên khổ giấy A3, kết hợp thể loại thơ và trang trí minh hoạ.

Vẽ tranh:

Mỗi thí sinh gửi tác phẩm là tranh vẽ tay trên giấy A3, sử dụng chất liệu/màu tự chọn, kèm theo lời bình giới thiệu ý tưởng (tối đa 300 từ, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

Làm video

Thí sinh/nhóm (tối đa 3 thí sinh) gửi 01 video clip dài tối đa 5 phút, quay mô hình thực tế thể hiện ước mơ xanh quay bằng điện thoại, flycam, máy tính bảng... với chất lượng HD/FULL HD.

Gửi bài

Thí sinh nộp bài dự thi tại đây (Xem hướng dẫn).

Bình chọn

Mọi người tham gia bình chọn cho từng thí sinh theo hình thức Online trên trang.

Lịch trình cuộc thi

01

Vòng cấp Tỉnh/Thành phố

Dự kiến tháng
07.2025 – 10.2025

02

Vòng Sơ loại toàn quốc

Dự kiến tháng
11.2025 – 12.2025

03

Vòng Chung kết toàn quốc

Dự kiến tháng
01.2026 – 02.2026

04

Lễ Tổng kết và trao giải

Dự kiến tháng
03.2026