Nguyễn Phương Tuệ Anh
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là Nguyễn Phương Tuệ Anh, hiện tại em là học sinh lớp 3A6 của Trường Tiểu học Xuân Hương, năm học 2025 – 2026, một học sinh nhỏ mang trong tim ước mơ về một Trái đất xanh, xin gửi đến quý thầy cô và các bạn bức tranh với chủ đề “Trái Đất 2050 – Xanh, sạch, văn minh”.
Bức tranh thể hiện khát vọng về một tương lai tràn đầy sức sống. Phía trên là hình ảnh những hàng cây xanh mát, chim muông bay lượn, trẻ em vui đùa trong thiên nhiên trong lành. Đó là giấc mơ về một thế giới an toàn, hạnh phúc nơi con người sống chan hòa với môi trường.
Phía dưới, bức tranh khắc họa hoạt động của các bạn học sinh: họ trồng cây, nhặt rác, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp. Đây chính là thông điệp gửi đến mỗi người hôm nay: chỉ cần biết yêu thiên nhiên và hành động từ những việc nhỏ nhất, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên hành tinh xanh cho thế hệ mai sau.
Hình ảnh cầu vồng rực rỡ, mặt trời tỏa sáng và nụ cười của các em nhỏ là biểu tượng cho niềm tin và hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Bức tranh là lời nhắn nhủ: Hãy chung tay bảo vệ môi trường ngay từ bây giờ để đến năm 2050, Trái Đất thực sự trở thành ngôi nhà “Xanh – sạch – văn minh”.