Nguyễn Phương Vy
Câu chuyện chia sẻ
Tên bài thi: Thành phố chống bão trong mơ
Hằng năm, nước ta phải hứng chịu từ bốn đến sáu cơn bão lớn, đặc biệt là ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Mỗi khi bão đổ về, người dân lại oằn mình chống chọi với thiên tai khắc nghiệt. Có người mất đi mái nhà thân thương, có người trắng tay, thậm chí có người mãi mãi không còn người thân bên cạnh. Nhìn cảnh đồng bào mình chịu cảnh mất mát và đau thương, em không khỏi xót xa, nhất là những em nhỏ còn đang tuổi cắp sách đến trường. Chính vì vậy, em muốn góp một phần nhỏ bé của mình để giúp mọi người vượt qua khó khăn, cùng chung tay giảm nhẹ thiệt hại do bão gây ra. Dù chúng ta không thể ngăn cản được thiên nhiên, nhưng hoàn toàn có thể chủ động ứng phó, bảo vệ cuộc sống tốt đẹp hơn.
Em tin rằng, trong tương lai xanh năm 2050, con người sẽ xây được những ngôi nhà kiên cố chống bão, những tuyến tàu điện trên cao vững vàng giữa mưa gió, hay thậm chí là những chiếc ô tô có thể di chuyển trên mặt nước. Khi ấy, nụ cười sẽ thay thế cho nước mắt sau bão giông, và tình người sẽ mãi là ngọn đèn sáng giữa những ngày mưa bão.