Nguyễn Quang Chính
Câu chuyện chia sẻ
Con xin kính chào Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và toàn thể quý thầy cô ạ! 🌸
Những năm gần đây, Trái Đất đang chịu nhiều tổn thương nghiêm trọng. Những cơn bão mạnh chưa từng có như bão Matmo hay bão Bualoi đã tàn phá nhiều vùng đất ở Việt Nam, để lại bao cảnh nhà cửa tan hoang, người dân mất trắng mùa màng. Ở Bắc Cực, băng tan nhanh khiến gấu trắng mất dần nơi sinh sống. Tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, không khí ô nhiễm nặng nề, khói bụi khiến bầu trời mờ đục và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tất cả những điều đó là tiếng chuông cảnh tỉnh rằng Trái Đất đang dần kiệt sức. 🌏
Con nhận ra rằng, nếu chúng ta không thay đổi cách sống – tiếp tục tiêu thụ năng lượng vô tội vạ, vứt rác bừa bãi, thờ ơ với môi trường – thì thế hệ tương lai sẽ phải trả giá bằng chính sự sống của mình.
Vì vậy, con mong mỗi người hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng thiết thực: tắt điện khi ra khỏi phòng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân để giảm khí thải, phân loại rác tại nguồn và nói “không” với sản phẩm nhựa dùng một lần. Khi những thói quen nhỏ ấy lan tỏa, chúng sẽ trở thành sức mạnh lớn để bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. 💚
Con xin chân thành cảm ơn ạ! 🌿